Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015



LỘC VỪNG BÊN HỒ GƯƠM ...

Nhìn là dáng dấp ngày xưa 
Mà không , cái dáng mới vừa hôm nay 
Thủ đô về ấm vòng tay 
Cài lên gót bước những ngày nhàn du 
Khung trời trong vắt thiền tu 
Lộc hoa vừng chảy rắc mù hơi sương 
Vòng cong nhuộm kín cung đường 
Mặt hồ đan dệt nghê thường phải không ?
Lá xanh nõn sắc tơ đồng 
Rót duyên cho buổi ấm nồng vòng tay 
Cỏ thềm tuổi cuộc vơi đầy 
Bên tàng cổ tháp hôm nay bây giờ 
Trải qua biết mấy cuộc cờ 
Phong rêu đã mấy bụi mờ bủa giăng 
Sau lưng là những chúc chen 
Âm thanh vẫy gọi trời Thăng Long mời 
Cùng nhau thắp nén nhang trời 
Nguyện bài thơ ghép ngọt lời tình yêu 
Nền trời cũng chỉ bấy nhiêu 
Mà nay vẻ đẹp lệ kiều hơn lên 
Lối xưa bồi đắp vững nền 
Để thơ chắp cánh vượt thềm thời gian .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]