Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Khung cảnh hùng vĩ nên thơ nhìn từ đỉnh núi Trầm   Ảnh: Iris Trương

BỤI KHÓI NÚI TRẦM - CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI .

Đan thanh một dáng khô cằn 
Mà trong tình khúc họa hoằn ly tao 
Bóng cây gió thổi lao xao 
Chút mờ bụi khói cuộn trào không gian 
Lúa non thoảng chút mầu vàng 
Lặng thầm thêu dệt chặng đàng ru đưa 
Đá cao thềm của ngày xưa 
Mấy thời phong nhụy mới vừa rong rêu 
Con đường lau lách mờ gieo 
Tiếng con sông Đáy tơ thiều dòng trôi 
Xa miền lãng đãng tơ rơi 
Âm âm giọt nắng xa khơi đưa về 
Mát lòng giữa cõi hương quê 
Núi Trầm vọng nhớ mùa về men say 
Tạ tình một cuộc xa bay 
Nhẹ đưa gót bước vòng tay cạn nguồn 
Nghe cơn gió lạc qua truông 
Tiếng thơ giọt nhỏ cả muôn ngàn lời 
Chút hương ấm lại tình đời 
Ấm tình thơ ghép bên trời vẳng xa 
Của ngày hôm trước hôm qua 
Bàn tay ánh mắt chan hòa cõi riêng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]