Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015



NẮNG XUYÊN HỒ NƯỚC ...

Ánh nắng xuyên qua những lớp cây 
Soi vào hồ nước sắc xanh đầy 
Dòng trôi dao động tơ đan dệt 
Giây phút ngập lòng anh có hay ?

Những sợi tơ trời hay rễ sa 
Mà sao như thể gấm và hoa 
Đong đưa trong gió êm đềm ấy 
Rung động buồng tim khách dặm xa 

Những chiếc lá xanh óng mặt trời 
Từng đường gân thoáng chút chơi vơi 
Phút giây tràn ngập chiều hư ảo 
Mà rất chứa chan bút cạn lời 

Du khách nằm trong lớp nước xanh 
Cái duyên tri ngộ đắp khung thành 
Bên bờ cỏ vướng tăng tầng bậc 
Sợi nắng tỏ mờ thêu yến anh 

Bật dậy buồng tim phút mặn lòng 
Tình thơ chắp cánh gió ru rong 
Giữa làn nước mát chân trời thẳm 
Tiếng vọng thầm thì rộn bướm ong 

Chưa thỏa mà như đã thỏa niềm 
Hương mùa gieo phấn cuối đường chim 
Dệt thơ hoài cảm vòng tay khép 
Từ thuở men nồng kết chỉ kim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]