Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015



BUỔI CHIỀU TRÊN SÔNG CỬU LONG ...


Ta dừng lại bên mầu xanh Châu thổ 
Nằm bên dòng con nước của Mekong 
Trời nắng phai còn chút ít mầu hồng 
Để nổi bật dáng mây mềm vân cẩu 

Mầu tím ấy là quy trình thẩm thấu 
Thấu kính phân kỳ đỏm dáng không gian 
Tổng thể đây là dòng chảy tơ đàn 
Đi xiết mãi vào hiên thềm tri thức 

Hàng cây đứng đan thanh mà chuẩn mực 
Cắt lên nền trời ấy phút hoang mê 
Sự lặng yên mà thổn thức tràn trề 
Trên mỗi bước chân đi trùng lặp dáng 

Dòng sông chảy âm thầm và phiêu lãng 
Cứ mang đi hình bóng của lạc hà 
Cái bây giờ là còn lại hôm qua 
Lặng lẽ mãi vô hình dung phiên bản 

Dòng sông của muôn đời không vơi cạn 
Trải dài qua tất cả những quốc gia 
Cuối đường sông đổ ra biển giao hòa 
Như tên gọi Cửu Long Giang từ ấy 

Buổi chiều hôm hồn thơ tràn qua giấy 
Mà hương lòng giao cảm giữa trao chia 
Mỗi ngày qua lại bức phá đầm đìa 
Để tròn trĩnh vòng tay song hành bước .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]