Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Đắm chìm trong thiên đường hoa Chi Anh ở Nhật Bản - 14


ĐÊM HUYỀN DIỆU ...

Không dừng chân lại cho hồn mộng 
Giữa một không gian Nhật Bản này 
Cơn gió ngàn khơi bay diệu viễn 
Dễ chừng trầm tích vị hương say 

Sắc hoa mầu đỏ qua lằn sáng 
Vẫy gọi bâng khuâng đến mọi miền 
Mầu tối qua đêm đang vỡ dạ 
Lặng thầm mà thắp sáng hương duyên 

Dọc đường ánh sáng đèn heo hắt 
Tạo sắc lung linh giữa gió trời 
Cái dáng hợp đoàn đang chắp cánh 
Ảo mờ huyền hoặc giữa cơ ngơi 

Dáng hòn non bộ trong đêm ấy 
Cây lá rung rinh ngắm dễ chừng 
Ánh sáng vàng gieo cùng phát sáng 
Êm đềm âm khúc của tơ rung 

Bước chân theo lối mà khoan nhặt 
Để hưởng không gian lặng tuyệt trần 
Cùng ghép tình thơ qua phím nhạc 
Chan hòa cổ tích ái cùng ân 

Phía sau ánh sáng kinh đô rọi 
Vùng ngọc trăm năm phỉ thúy mầu 
Nổi bật hòn non lên cắt bóng 
Như tranh thủy mặc ảo mầu châu 

Không gian lữ thứ mà tơ sợi 
Giây phút hoang mê lẫn tự tình 
Gót bước song hành cùng vẫy gọi 
Bên bờ huyền diệu thỏa bình sinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]