Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015



CHÙA THẦY - H . QUỐC OAI - HÀ NỘI .

Đã trót ngàn năm bụi hí trường 
Nghiễm nhiên sừng sững giữa vô thường 
Mầu son của ngói xưa châu mặc 
Biết mấy mùa rêu phủ khói sương 

Tầng bậc đi lên nối gót chân 
Tiếng chuông cảnh tỉnh mãi vang ngân 
Đường về thiền tịnh hồi vô ngã 
Cứ mãi công phu giữa thế trần 

Bên cạnh là rừng buổi cổ sinh 
Khói sương lam quyện vẫn an bình 
Đong đưa theo gió chuông hồi hướng 
Xào xạc lá cành vọng nguyệt minh 

Cây đứng thiền viên sắc nõn mầu 
Cội già hoa gạo lá giao nhau 
Chìm vào hồ nước trì tâm ảnh 
Như một chân dung bắc nhịp cầu 

Một buổi về đây gội sạch lòng 
Bồ đề tĩnh tọa phút hoài mong 
Cùng nhau đi hết cung đường lạc 
Cho tứ thơ hay nghĩa sắt đồng 

Và để cho tim đỏ giọt hồng 
Bên thềm hữu hạnh gót thiền không 
Đường về trĩu nặng hương giao cảm 
Thơ dệt già lam vị ấm nồng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]