Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015



TRĂNG ĐÊM TRÒN BÓNG ...

Là đây trăng cảnh Nguyên Tiêu 
Bên song lạm thúy cùng phiêu du nhìn 
Thiên hà mờ tỏ như in 
Dòng sông bạc ấy màn đêm rõ dần 
Nhạt nhòa mỏng ánh phù vân 
Đi qua cung quãng sắc ngần nhạt phai 
Dễ chừng phong cảnh liêu trai 
Bóng cây giao cảm gót hài thiên thâu 
Nổi trôi dòng chảy cơ cầu 
Phút giây lắng đọng vào bầu trời trăng 
Để lòng thanh thản trong băng 
Giọt thơ tình đọng dáng Hằng ngàn năm 
Tiếng sương rơi nhẹ ướt đằm 
Không gian lạnh mát dấu dằm trao cho 
Tuyệt nhiên không phải hẹn hò 
Tự tình dệt khúc thơ đò chật khoang 
Mảnh hồn nồng đượm chứa chan 
Vòng tay ánh mắt nẻo đàng đầy trăng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]