Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015



NẮNG HẠ BÊN HỒ ...

Nhớ về mùa hạ ngày nao 
Con đường buổi ấy phượng chào nắng lên 
Bên hồ nước đứng lênh đênh 
Gió reo từng sợi tơ mềm ru rong 
Anh còn nhớ buổi ấy không ?
Ngồi bên hồ để nghe lòng ấm hơn 
Từng bông phượng đỏ mầu sơn 
Rơi theo tiếng gió vào cơn hạ nồng 
Tiếng ru nhè nhẹ phiêu bồng 
Lao xao tiếng lá dường không lối về 
Phố thành râm mát bóng che 
Bằng lăng tím nhạt phượng ve tiêu thiều 
Lặng thầm giây phút chắt chiu 
Giữ riêng một cõi hương yêu ngọt ngào 
Hạ vần mắt gửi tay trao 
Bài thơ còn đó hôm nào dành đây 
Như còn những sợi tơ bay 
Đường tơ ghép vận giải bày chung trang 
Hòa lòng vào cõi thênh thang 
Bên bờ hồ lặng bên đàng phố reo 
Kéo dài vạch nối dài theo 
Ấm vần thơ để cuối chiều vào tim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]