Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015




DÒNG THÁC TRẮNG PHAU ...

Đàn chim di trú phải đây không ?
Không phải - đường bay của dặm hồng 
Giữa buổi đầu xuân về rộn rã 
Trên dòng thác chảy trắng mầu bông 

Dệt thêu cho đẹp một chân trời 
Mỏi cánh mà dường xóa bể khơi 
Vẫy gọi mười phương chân lữ khách 
Về đây chiêm ngưỡng trải hồn phơi 

Ngàn năm có lẽ cứ âm vang 
Thềm đá rong rêu nét chảy tràn 
Của những tháng ngày trong tịch mịch 
Giờ bung vỡ hết sợi tơ loan 

Bóng cây dung dẻ buổi buông mành 
Để ngập trời bay sắc yến oanh 
Nắng ấm mà râm trôi tản mạn 
Dường nghe tha thiết nốt la trầm 

Liền nhau biên giới lối đi qua 
Của xứ cằn khô nhưng gấm hoa 
Cái nghĩa cái tình thêm cái cảnh 
Mặn nồng biết mấy cuộc giao hòa 

Lào ơi ! nước bạn thác ru đưa 
Đặt gót chân như thoảng mới vừa 
Nghe tiếng chim trời đôi cánh mỏng 
Rơi vào ký ức thuở xa xưa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]