Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015



ĐỨNG NGHE THÁC CHẢY ...

Ở đây phong thái thanh nhàn 
Cho từng gót bước tơ loan cõi đời 
Nước dòng trong đục cạn vơi 
Loang đi theo nắng vọng lời phương dao 
Bên kia bậc nước âm hao 
Dường là tiếng thác làm xao lòng người 
Chiếc cầu mấy nhịp khúc nôi 
Mang hình mắt cáo xa xôi lặng thầm 
Bóng cây quần thể râm râm 
Nhẹ soi dòng nước thì thầm chân dung 
Cội cây soi nắng thẹn thùng 
Cờ lau trong nắng chao rung gió về 
Xóa nhòa bụi bậm hương mê 
Dặm xa phiêu lữ đường về giao thơ 
Đi qua cầu nối hai bờ 
Nghe lòng lắng lại phút chờ đợi nhau 
Cánh rừng xào xạc đằng sau 
Nhặt thưa khúc chiết phơi mầu tịnh không 
Vắt trong giây phút sắt đồng 
Hòa chung một phím tơ rong nẻo hồ . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]