Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015



THIÊN LÝ HOÀNG HÔN ...

Xa xôi biết mấy dặm ngàn 
Quyết tâm khắc phục hành trang lên đường 
Buổi chiều dường có hạt sương 
Làm cho dáng dấp nghê thường nỉ non 
Dặm xa triều địch dập dồn 
Sóng đầu đã bạc xói mòn thời gian 
Bóng mây vũ tích đăng đàn 
Cuối trời đầu núi râm ran tiếng lòng 
Tà huy trải nhuộm hoa phong 
Hiên thềm đá của mấy vòng hành tinh 
Xói mòn tầng bậc yên bình 
Nét nguyên sơ giữa phiêu sinh xanh mầu 
Gót chân du lữ gọi nhau 
Bên bờ sóng vỗ cơ cầu dậy tăm 
Mầu xanh trời ướt đằm đằm 
Mầu sương đêm sắp kéo dằm lạnh hơi 
Dấu hằn cắt cuối trùng khơi 
Mầu thâm thẩm nét gọi mời ý thơ 
Vầng dương còn lại bóng mờ 
Thầm thì tiếc nuối dáng tơ nhả tằm 
Lặng thầm khoảnh khắc ngàn năm 
Để thơ tả hết sự trầm tư đây 
Lọ là chỉ một phút giây 
Mà chuyên chở những vơi đầy khúc nôi 
Ấm vòng tay giữa xa xôi 
Tình thơ ghép vận tài bồi hồn nhiên 
Trắng trong chay tịnh am thiền 
Lột trần bụi bậm thềm hiên thơ ngàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]