Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015



NẮNG BIỂN NHA TRANG ...

Biển lơ mầu của nhớ nhung 
Phơi phong theo nắng trập trùng sóng xô 
Biển yên thềm cát hư vô 
Dấu chân còn đọng nẻo hồ quy gom 
Dấu dằm se cát chiều hôm 
Họa hoằn nơi ấy dưới vòm tà huy 
Nắng trưa âm vọng thầm thì 
Tiếng dừa lay động bờ mi ngàn đời 
Mái tranh bờ cát gọi mời 
Niềm riêng du khách ngọt lời ca dao 
Lằn trôi lượn sóng rì rào 
Biển ngoài cuối nẻo chiêm bao mây vần 
Núi nằm mờ ảo khói giăng 
Kết nền trời thẳm cửa Hằng quãng cung 
Đường tơ đan dệt ngàn trùng 
Nổi trôi mặt nước tao phùng trăm năm 
Nha Thành im lặng xa xăm 
Cõi riêng cất dấu đằm đằm tình thơ 
Sáng trong âm vận đôi bờ 
Để ngày mai vẫn còn chờ đợi nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]