Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015



VIỆN BẢO TÀNG ở THẢO CẦM VIÊN ...

Thì thầm âm khúc thiên niên 
Nét xưa còn đó là phiên khúc mềm 
Phong rêu tầng lớp bậc thềm 
Xám mầu ngói cổ rắc nêm bụi ngàn 
Cung từ còn đó tơ loang 
Lối vào hằn gót sang trang mấy thời 
Cỏ hoa trong nắng ru lời 
Tịnh không giữa cõi thế đời bon chen 
Bảo lưu giai điệu trầm thăng 
Hồn thiêng lịch sử nếp hằn gấm hoa 
Ảnh hình ghi lại hôm qua 
Chưa phai dáng trúc chưa nhòa hạc mai 
Dưới trời mây trắng khoan thai 
Bay đi che chắn gót hài viễn phương 
Cạn nguồn âm khúc tư lương 
Nhàn du lãm duyệt tơ vương cảm hoài 
Nét son không thể lạc loài 
Cứ trường cửu với như bài sử thi 
Hôm nay nặng trĩu bước đi 
Phố thành loang nắng từng khi ... bóng người .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]