Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Dong Van Plateau

SƯƠNG SỚM ĐỒNG VĂN ...

Hai bên vách núi nhọc nhằn 
Buổi sương còn đọng Đồng Văn nhạt nhòa 
Im lìm như rắc thêm hoa 
Cho quang cảnh ấy thiết tha cung từ 
Dòng sông con lộ thực hư 
Qua làn sương gió dường như không thiền 
Trên cao một cõi bình yên 
Đầy mây sữa đặc thiên nhiên u hoài 
Giữa miền biên tái gương soi 
Nét quê hương đẹp dù ngoài trời xa 
Mấy giờ rét lạnh hôm qua 
Hôm nay đầy ắp âm ba ghép vần 
Dù sương vẫn thấy trong ngần 
Giữa con tim trải từng phần tư duy 
Một ngày xẻ lối đường đi 
Để thêm dữ kiện chép ghi sử tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]