Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015



HOA GẠO TRONG SƯƠNG ...

Lặng thầm khoe sắc gạo ơi ! 
Giữa miền xa thẳm trùng khơi mà gần 
Mầu hồng nhạt tiếng tơ ngân 
Vươn lên trong nắng mấy tầng hoa trôi 
Nhành cây tiềm ẩn khúc nôi 
Của tranh thủy mặc bên trời cổ sơ 
Như dường trong ấy giấc mơ 
Bên thềm cây lá bên bờ khói sương 
Mình về nối nhịp tơ vương 
Nhìn hoa phong tống cuối đường phục hưng 
Chung niềm hoài cảm rưng rưng 
Dáng hoa đài các dễ chừng trâm anh 
Nhàn du rộn gót song hành 
Chuỗi ngày nhĩ thuận mái xanh bạc mầu 
Vẫn cùng dòng chảy bên nhau 
Cạn nguồn sông nước cơ cầu quê hương 
Gạt phăng mưa gió bụi đường 
Giữ lòng trong sáng chẳng vương vấn gì 
Ghép thơ vạn nẻo lối đi 
Thi Đàn góp mặt bấc chì điểm trang 
Hôm nay hoa gạo rỡ ràng 
Để bài thơ viết chứa chan khúc tình 
Đỏ mầu hoa ấy bình sinh 
Giữa mùa xuân nắng hành trình gởi trao .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]