Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

Bình minh Mộc châu.

MỘC CHÂU MỘT SÁNG VÀO XUÂN ...

Đây cũng ngày xuân của núi rừng
Sương còn lãng đãng trải rưng rưng
Cài lên nụ sớm trong từng giọt
Lóng lánh sắc mầu tơ lụa nhung

Mầu nắng vàng non ẩn khuất mây
Bình minh đẹp trải giữa triều bay
Sắc mầu diễm ảo và hương nhụy
Để tiếng thơ lòng gieo đắm say

Dáng dấp đồi đi kéo vệt dài
Như còn ươn ướt giọt sương mai
Trầm tư muôn thuở mầu xanh ấy
Đã thức mười phương dậy gót hài

Hình bóng tháp tầng ngập trắng sương
Để cho ánh mắt đọng tơ vương
Và lòng gởi gấm bao âm khúc
Giữa cuộc lưu hành giữa nhiễu nhương

Em ngước nhìn theo những bóng mây
Lạnh sương tràn xuống cả bàn tay
Và tìm hơi ấm qua hơi thở
Mười ngón đan vào anh có hay ?

Tiếng gió thì thào ôm thảo nguyên
Mầu xanh trong nước lẳng hương duyên
Dưới trời nhẹ nắng xuân về sớm
Mình đến nghe xuân vẹn ước nguyền .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]