Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Xứ sở thần tiên ở La Bình - 12

BẬC THANG MÙA HOA CẢI ...

Nhìn qua tọa độ bậc thang 
Lung linh trong nắng tơ đan dệt thiều 
Đường cong diệm lệ mĩ miều 
Như dòng mật ngọt những chiều mẹ đong 
Nổi trôi dìu dặt cơ vòng 
Âm thầm cô đọng ru rong âm thầm 
Núi nằm khoảng vắng nắng râm 
Cỏ xanh bu bám ngàn năm miệt mài 
Đỉnh trời dặm liễu ngàn mai 
Trắng mầu lãng đãng cảm hoài viễn phương 
Rong rêu bờ cỏ vây vương 
Mầu xanh trút lá nghê thường phải không ?
Liêu trai quãng vắng tơ đồng 
Để thơ giao cảm ấm nồng buồng tim 
Sải ngàn biết mấy đường chim 
Tư duy khám phá dõi tìm dòng thơ 
Sông Tương đã nối đôi bờ 
Bước chân mỗi bước đợi chờ có nhau 
Dây trầu quyện lấy thân cau 
Xanh mầu lãm thúy tròn câu nguyệt hà 
Đâu nề gió cát đường xa 
Bậc thềm du lữ hiên nhà lữ du 
Bậc thang sắc cải thiền tu 
Nét riêng mãi ngát hương cù vào thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]