Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015



CHIỀU TRÊN HỒ MÂY ...

Con đường xẻ lối Hồ Mây 
Cỏ vương hoa dại bóng cây mơ hồ 
Vòng rào bóng điện vi lô 
Buổi chiều trầm xuống sự vô không thiền 
Gió xoay bốn hướng cuối miền 
Để nghe hồn lạnh cơ duyên gọi mời 
Khoảng không mây trải mỏng trời 
Chút mầu phấn nhẹ tơ rơi cảm hoài 
Biển nhòa bóng sóng hôm mai 
Kéo chân mây lại lạc loài thuyền trôi 
Giữa miền đất lạ chơi vơi 
Hồ Mây cô đọng cái thời phong yên 
Mỏi mòn dòng cạn thiên nhiên 
Tình thơ đan dệt thêm phiên khúc tình 
Chiều xuôi bóng ngã lộ trình 
Cõi riêng xóa bỏ phù sinh dặm ngoài 
Tự tình riêng bóng gương soi 
Kết thêm khoảnh khắc mặn mòi vần thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]