Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015



LỄ HỘI ĐUA GHE ...

Mầu nắng rộ mang chân dung địa lý 
Của cái miền sông nước đậm phù sa 
Sự chuyển giao từ vạch nối hôm qua 
Làm thức dậy trong tiềm tàng văn hóa 

Hình ảnh ấy sắc mầu kia nền nã 
Mà âm thầm khúc chiết để hoằng khai 
Không nhiễu nhương , không bận rộn liêu trai 
Mà hiện thực trong thềm hiên vui khỏe 

Một sức bật không còn là mới mẻ 
Đã ghi lên theo kiến thức thăng trầm 
Gió ngàn trùng chắp cánh những thanh âm 
Tồn tại mãi của địa phương gang thép 

Bên kia sông bóng cây xanh thuần Việt 
Những bóng dừa diễm lệ tự ngàn năm 
Thực vật xanh mầu nõn bởi tơ tằm 
Kéo dài mãi suốt chiều dài thang bậc 

Mây nõn trắng trong bầu trời xanh ngắt 
Che nắng trời đưa dũng khí thiêng liêng 
Lên bậc thềm của sức mạnh vô biên 
Qua lễ hội từng cánh tay no bắp 

Tức cảnh tình để thơ về rộng khắp 
Đượm sắc mầu chuẩn mực của quê hương 
Từ nhân gian để gởi gấm vô thường 
Một nét đẹp miền phù sa no ấm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]