Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

8 điểm nghỉ dưỡng một ngày lý tưởng ở Sài Gòn - 4


ĐÊM LẶNG ĐẦM SEN ...

Đầm Sen tiếng gọi ngày xưa 
Bây giờ phong cách mới vừa gieo lên 
Không gian ngập giữa trời quên 
Lung linh ánh sáng qua thềm nước trôi
Chiếc cầu giữa cuộc giao bôi 
Nửa xưa cổ tích nửa ngôi bây giờ 
Bóng cây loáng thoáng bụi bờ 
Ánh đèn xanh tỏa ảo mờ không gian 
Thềm hiên trà đạo xốn xang 
Những cung cổ nhạc tơ đàn rắc reo 
Bước chân trên bóng đêm theo 
Qua cầu phong nhụy ải đèo lãng du 
Hương trà ẩn khuất trầm phù 
Gọi mời lữ khách hoang vu tiếng đàn 
Lặng yên mà nặng hành trang 
Tình thơ chắp cánh tơ loang bậc thềm 
Đêm càng sâu khắc mượt mềm 
Hơi sương rón rén dịu êm hương trà 
Ngả đầu mái tóc sương pha 
Cùng giao cảm hết thiết tha một giờ 
Vẫn là trong vắt tiếng thơ 
An nhiên hồn hậu bến bờ tịnh không 
Đầm Sen mời gọi tơ đồng 
Bóng đêm đổ xuống bụi hồng vấn vương . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]