Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Kỳ thú dòng sông băng ở Iran - 5

VÙNG NẮNG GIÓ ...

Dưới ánh nắng gần như là thiêu đốt 
Làm không gian khô khốc đến cay nồng 
Cùng nhau nhìn suốt cả mấy tầng không 
Chỉ có gió đuổi làn mây rong ruổi 

Trải bóng râm vào đất thềm trần trụi 
Không mầu xanh cây cỏ được vươn mầm 
Nơi sườn non thủy mặc những bóng râm 
Thành bức họa cũng vô cùng tuyệt tác 

Ở nơi ấy những gót chân rải rác 
Gót du hành khám phá mọi chân dung 
Đỉnh trời cao kết thang bậc chập chùng 
Của gió thổi ngàn khơi về vọng động 

Quần thể dân cư miệt mài cuộc sống 
Suốt chiều dài năm tháng để phân ngôi 
Cội nguồn xưa mỗi lúc được tài bồi 
Riêng khu vực cho tầm nhìn du lãm 

Giữa quạnh quẽ ánh nắng về giao cảm 
Để chan hòa sự cộng hưởng tình thơ 
Dù xa xôi vẫn tìm được bến bờ 
Cho âm vận hương men bay dìu dặt .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]