Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015



NẮNG SỚM DÁT VÀNG ...

Tuyệt vời cho cảnh thiên nhiên 
Quê xa vời vợi cuối miền tà huy 
Mây hôn đỉnh núi thầm thì 
Để cho ánh nắng lối đi khẽ khàng 
Nhẹ phơi cái sắc phai vàng 
Liêu trai mà cũng điểm trang phương trời 
Thác dòng đổ xuống tơ rơi 
Trắng mầu hương nhụy chơi vơi giọt thầm 
Cỏ non sườn núi âm âm 
Lặng khoe trong nắng thuở trầm tư xưa 
Lách lau trong gió đong đưa 
Lặng im tình khúc giao mùa bâng khuâng 
Cuối trời mây đứng gót chân 
Tạo nên vạch nối âm vần của thơ 
Nước hồ lay động đường tơ 
Nắng gieo từng hạt mép bờ lãng quên 
Lữ hành thảng hoặc ghi thêm 
Bức tranh linh động mượt mềm giữa toang 
Tình thơ lỏng phím tơ loan 
Dặm xa khắc phục nẻo đàng mù tăm 
Cạn nguồn sỏi đá trăm năm 
Ngày mai còn mãi sự cần có nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]