Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

10 kỳ quan tự nhiên nên thưởng lãm trong đời - 7

TRẮNG MẦU THÁC ĐỔ ...

Nghe tiếng đọng cơ hồ là muôn thuở 
Nhìn không gian liên tưởng chỉ hôm nay 
Hồn phiêu du theo sương khói xa bay 
Tình tung cánh giao thoa vào tĩnh lặng 

Thơ dòng chảy từ buồng tim sâu lắng 
Để hợp đoàn tản mạn mấy tầng mây 
Đường viễn lưu tần tảo ấm vòng tay 
Dìu tất cả vào dòng thơ âm vận 

Nước trắng xóa như không hề bụi bặm 
Sự trong ngần mang dáng dấp hồn nhiên 
Từ trên cao trôi xuống vẻ hư huyền 
Mà thứ tự phân ngôi từng tơ sợi 

Cỏ rong rêu của ngàn năm đón đợi 
Đang khoan hòa tình tiết một chân dung 
Cụm đá vươn làm góc cạnh lai trùng 
Cho tầng bậc đan thanh mà kiều mị 

Rừng cây thấp trên đỉnh cao thiên lý 
Ôm đường cong tình tứ khép băng tần 
Mầu của mây nồng ấm vị ái ân 
Ở xa tít đang hoằng khai hương nhụy 

Em say khướt trong không gian mùi vị 
Giữa khung trời chấm phá nét xanh xanh 
Thì thầm tim giao cảm ý thơ anh 
Để bay bổng những nốt la ghép vận .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]