Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015



NHỊP CẦU NHO NHỎ ...

Là thôi một chút hương mùa 
Qua truông vào động gió lùa lạnh vai 
Dòng trôi ấy chảy hôm mai 
Lối đi đầy ắp hương loài hoa quê 
Chiếc cầu cổ tích hẹn thề 
Bắc ngang dòng chảy bộn bề ái ân 
Ta luy sắp mấy thang tầng 
Lá hôn mấy nhịp theo quầng gió qua 
Núi rừng đứng ở đằng xa 
Phong thu mầu nõn lá hoa thảm rừng 
Dầm khua nước chảy ngập ngừng 
Tiếng reo nhè nhẹ mà rưng rức lòng 
Giải bày giây phút trắng trong 
Con tim ánh mắt và vòng tay ôm 
Giữa mùa trở lá chiều hôm 
Chút se se lạnh cánh buồm phiêu du 
Gởi lòng theo tiếng vi vu 
Gót chân của gió hoang mù sợi sương 
Sắt son vào cuối chặng đường 
Phai mầu sỏi đá nặng vương tơ lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]