Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Chiêm ngưỡng dòng sông băng lơ lửng giữa trời - 2

DÒNG SÔNG BĂNG ...

Xanh trôi dòng nước trôi xanh 
Hai bên sườn núi xây thành nhặt thưa 
Trắng mầu tuyết những cơn mưa 
Đang còn đọng trắng mới vừa hôm qua 
CỎ xanh non mượt thiết tha 
Ôm sườn núi dựng chan hòa đôi bên 
Vầng mây trắng mỏng ở trên 
Cho trời thêm dáng mượt mềm vần thơ 
Dòng trôi chưa nối hai bờ 
Nên dòng cứ chảy chực chờ điểm xa 
Xạc xào trong gió âm ba 
Tiếng cây ru lá mặn mà âm thanh 
Đường đi thềm đá gập ghềnh 
Vẽ vời khúc khuỷu nền tranh pha mầu 
Cạn nguồn dòng chảy nông sâu 
Tràng Giang cách trở cơ cầu phân chia 
Vẫn nghe trong ấy đầm đìa 
Giọt thơ nhỏ xuống canh khuya ban ngày .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]