Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015



CHIỀU ĐÔNG BÊN HỒ TÂY ...

Khoảnh khắc Hồ Tây thoáng gợi tình 
Mặc dù cái lạnh xóa bình sinh 
Mà trong tâm tưởng vô cùng ấy 
Vẫy gọi muôn nơi bước lộ trình 

Đến để mà nghe tự cõi lòng 
Dạt dào hương nhụy mẫu tình trong 
Thời gian ngừng lại trong yên ả 
Giá rét ngàn phương giữa ấm nồng 

Ở đó mặt trời lạnh lẽo riêng 
Mầu trôi vào nước tím cung thiền 
Bên kia đơn lẻ nhiều cao ốc 
Sương khói vây chiều đỏm sắc duyên 

Mặt nước dệt thêu sự ảo mờ 
Lăn tăn từng vệt những đường tơ 
Ánh lên cái sắc tà huy nhuộm 
Thẫm lại đôi bên cạn bến bờ 

Giây phút hẹn hò dấu ái nhau 
Hương nồng lãng đãng ngập qua đầu 
Cái mùi nhung nhớ len vào cốc 
Vị đắng cà phê thấm đáy sâu 

Là đáy tâm hồn có phải không ?
Hồ Tây giao cảm giữa chiều đông 
Chợt nghe từ cõi xa xôi vọng 
Nốt nhạc du dương kéo mặn nồng 

Ghi lại chuyện tình giữa cố đô 
Lá ru trong gió lạnh sương hồ 
Quàng tay qua giữa niềm vui thỏa 
Để gót du nhàn mãi điểm tô .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]