Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015



NẮNG SỚM MÙA XUÂN ...

Ánh nắng xuân về có phải không ?
Từng tia từng giọt đọng hoa phong
Bám bu hương nhụy vào cành lá
Như rót không gian vị ấm nồng

Và cái ảo mờ thoảng khói sương
Bên kia ngọn núi rắc miên trường
Cho mình phóng khoáng hồn du lữ
Có phải không anh phút vấn vương

Triền núi đường rong dấu tảo tần
Chắt chiu dòng chảy của cư dân
Cạn nguồn địa chí vùng Tây Bắc
Nét đẹp gần như đẹp tuyệt trần

Hoang ảo mà rơi giọt thủy tinh
Cho vòng tay ấm của đôi mình
Viết lên biết mấy niềm giao cảm
Dưới nắng xuân sang mượt lộ trình

Riêng ở đỉnh trời trắng bóng mây
Cài lên chút lạnh má hây hây
Cho mùi hương cũ bừng xao xác
Thắp ngọn lửa lòng say đó đây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]