Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015



BÌNH MINH BÊN LÂU ĐÀI CHIM ÉN ...

Hơi sương còn loáng thoáng bay 
Pha vào khói sóng rét lay tâm hồn 
Biển đen đan dệt sóng con 
Lăn tăn mặt nước vào hồn du dương 

Chân mây huyền ảo vô thường 
Rắc lay vào cuối cung đường mù khơi 
Dường không thấy dáng của trời 
Chỉ nghe trong gió đầy vơi vọng về 

Lâu đài vắt vẻo lạnh se 
Nhuộm mầu trắng nhạt lối về gian nan 
Quần cư im lặng tơ đàn 
Buổi mai thức dậy vương mang chân thầm 

Mầu xanh mầu đỏ nín câm 
Bao giờ còn đó sự trầm tư ru 
Bến thuyền đợi khách nhàn du 
Nghiêng chao theo sóng bụi mù còn vương 

Phải chăng kết nối dòng Tương 
Cho lòng sống lại giấc tường thụy theo 
Nhìn bờ đá dựng óc eo 
Nét thiên thâu ấy phong rêu bước đường 

Nghe lòng tím lạnh giọt sương 
Mà nghe nồng ấm sợi vương tơ lòng 
Cạn nguồn sỏi đá lắc đong 
Để cho còn mãi mầu hồng nụ môi . 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]