Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Một vòng bảo tàng thiên nhiên trên đảo Jeju - 6

QUANG HỢP VÀO XUÂN ...

Sắc hoa vươn thẳng vào xuân 
Mầu vàng tự cổ rưng rưng dưới trời 
Mầu xanh đầm ấm tơ rơi 
Nét thiên thâu ấy mọc mời ngàn phương 
Dường còn sũng ướt mầu sương 
Tơ thiền trong gió miên trường không gian 
Mầu hoa cầu nối bắc sang 
Cái mầu đỏ ấy nét loang xuân thầm 
Miệt mài giao phối hòa âm 
Vào mầu xanh để bổng trầm vi vu 
Diễm tình ca buổi phiêu du 
Dấu hằn gót bước tạc thù giao thơ 
Dặt dìu gót bước đêm mơ 
Phương trời lạnh gió tóc tơ thầm thì 
Dãi dầu tần tảo lối đi 
Kéo dài hương mộng đồng qui tơ tằm 
Cạn nguồn sỏi đá trăm năm 
Ngày mai còn mãi sự cần có nhau .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]