Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

10 công trình nhân tạo cổ xưa vĩ đại nhất hành tinh - 3

CỔ TÍCH PHÔI PHA ...

Mây vờn nơi ấy xa xôi 
Nét hoang sơ đọng khúc nôi tự giờ 
Nắng mầu vàng nhẹ như mơ 
Thềm xanh mầu cỏ trang thơ xuôi dòng 
Cổ thành im vắng ru rong 
Những ngày trong gió xiết dòng cổ sơ 
Chuỗi buồn lạc lỏng chơ vơ 
Xám mầu rêu mốc bến bờ thời gian 
Bên kia rặng núi xanh ngàn 
Lặng thầm hùng vĩ sang trang mấy mùa 
Bên thềm biển rộng sóng đưa 
Ngút ngàn xa thẳm cõi xưa hôm nào 
Mây vờn đỉnh thấp núi cao 
Phong thu từng lối đi vào lãng du 
Lặng im cánh cửa sầu thu 
Bậc thang nối bước hư phù hồng hoang 
Dặm xa biết mấy chứa chan 
Giữa cơn điệp mộng giữa han hỏi tình .

1 nhận xét:

  1. . Lãng đãng trên đỉnh phù vân
    Lâu đài thành quách phủ dần rêu phong
    . Thời gian làm chạnh đáy lòng
    Uy nghi câm lặng mênh mông mây vờn ............
    .........

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]