Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015



LẶNG NHÌN RA BIỂN ...


Biển ơi ! đứng ở bên này 
Giữa mầu xanh núi vơi đầy tình thơ 
Nắng rêu âm khúc hoang mơ 
Ru theo tiếng gió bến bờ tình yêu 
Phượng cành xòa khúc tương tiêu 
Mầu xanh lá kép tơ thiều không gian 
Ruổi rong qua một chặng đàng 
Giao thơ cảm cảnh bạc vàng thiết tha 
Dừng chân từ buổi hôm qua 
Bên song dạ lữ nhìn ra biển mờ 
Dưới trời mây trắng sợi tơ 
Trong nền trời rộng xanh lơ diễm kiều 
Sắc xanh của biển hương yêu 
Quyện cùng nắng gió lắng chiều tịnh không 
Phút giây hưởng trọn ấm nồng 
Gởi về sóng biển ngập lòng mối duyên .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]