Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015



THỜI GIAN CÔ ĐỌNG ...

Sự cô đọng của thời gian gõ nhịp 
Để hình thành những nét đẹp thiên nhiên 
Trong nắng phơi dàn trải vị hương duyên 
Của mềm mại khoan hòa và huyền diệu 

Lãng đãng trôi như gót chân nũng nịu 
Của giai nhân ở vào thuở xa vời 
Êm đềm mang dòng chảy ấy chơi vơi 
Làm xào xạc tim lòng người du lãm 

Đá nham thạch như còn hơi lửa nám 
Hanh hao trong ánh nắng nhẹ mơ vàng 
Sự diễm kiều thanh thoát tạo không gian 
Thành bức vẽ của thời kỳ thủy mặc 

Hơi nước nóng thẫm mầu xanh xanh ngắt 
Sắc lưu huỳnh và muối rẽ đường ngôi 
Có chút gì vướng mắc rất xa xôi 
Trong ánh nắng dễ chừng đang réo gọi 

Trời tím mây lắng trầm mầu quan tái 
Giữa nỗi niềm rơi rớt sợi tơ đan 
Như trong veo giọt chảy của cung đàn 
Để dìu dặt chân dung thơ hồn hậu 

Mãi lạc loài trong phút giây cất giấu 
Cuộc lãng du cho bung vỡ tâm hồn 
Đã mang theo trong ấy một viền son 
Đang ngan ngát men tình say lữ thứ .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]