Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015



TẦNG BẬC MÙA XUÂN ...

Xuân trở giấc êm đềm và diễm ảo 
Đường hoa văn bên bờ đá phong rêu 
Loài cộng sinh bu bám dệt tơ thiều 
Mượt dòng chảy qua góc nhìn du lãm 

Tầng bậc ấy rộn ràng bao hoài cảm 
Chân trời xa mang đặc tính phong thu 
Dòng nước trôi ngòi , rạch ấy phiêu du 
Từ cái thuở thềm Hoa Lư ngà ngọc 

Sự trong xanh không giọt rơi mưa móc 
Mà đằm đằm cái sũng ướt mầu xanh 
Nắng vàng rơi làm non nõn lá cành 
Một giai điệu âm thầm mà cô đọng 

Chưa là xuân chỉ âm vang tiếng động 
Từ khung trời biêng biếc ngọc lưu ly 
Đàn chim bay từ cái thuở hẹn kỳ 
Giờ tao ngộ chia phôi thềm di trú 

Mòn ngọn bút trong tháng ngày phiêu lữ 
Gắn bên song những âm vận vào xuân 
Giữa chặng đường hoa lá nắng rưng rưng 
Dòng sông mượt dòng sông trôi khoan nhặt 

Sự ấm lòng trải chiều dài khuya khoắc 
Mái pha sương ôm ấp những hương nồng 
Gởi vào thơ thanh thản mấy tầng không 
Để chắt mót tháng ngày mùa giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]