Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015



SUỐI CẦU VỒNG ...

Thiên nhiên cấu tạo nên mầu 
Bên trời dòng suối quyện nhau đỏ vàng 
Dòng trôi từng chuỗi nhẹ nhàng 
Cũng hoen gót sóng cũng loang ánh trời 
Cũng mềm giai điệu chơi vơi 
Hai bên vách đá ngọt lời ru êm 
Mầu phong rêu đọng bậc thềm 
Giữa mờ sương gió giữa niềm tư lương 
Cây xanh vướng víu cung đường 
Vàng râm mầu nắng vô thường xa xôi 
Đỉnh trời trắng sắc mây trôi 
Mầu xanh ngọc bích gọi mời ngàn phương 
Mình về dệt khúc thụy tường 
Trong không gian mọng sắc hường vành môi
Khoan hòa gót bước Thụy Thôi 
Ấm tình thơ ghép khúc nôi diễm tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]