Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015



KHÔNg GIAN MÙA ĐÔNG ...

Ngâm mình trong bóng mây râm 
Vầng dương như thể nín câm sụt sùi 
Vươn lên khỏi núi đá vôi 
Thâm thâm mầu nhớ bồi hồi gió ru 
Thềm cây xanh trũng hoang vu 
Vẽ vời bụi nước tỏa mù giọt rơi 
Lặng yên một cõi cung trời 
Mầu nhung nhớ ấy cạn vơi dặm ngàn 
Nước nằm dòng chảy dệt đan 
Sợi tơ gợn sóng tao đàn Hạ Long 
Chuỗi ngày thanh thản thong dong 
Du thuyền đậu bến chờ mong khách về 
Mấy mùa hoa trải hương mê 
Dặm ngàn đuổi gió hẹn thề trong mây 
Trời đông mà vẫn đắm say 
Mưa giăng mắc hạt gió lay mây thềm 
Qua song thuyền chở êm đềm 
Trong mưa giao cảm mượt mềm ý thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]