Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Vùng tây bắc Trung Quốc

CỤM CÂY XANH ...

Cây xanh uốn lượn rắn bò 
Qua truông gành đá đường so hai bờ 
Khói mù lãng đãng xa mơ 
Mầu bazan nhuộm cuộc cờ địa dư 
Giữa miền cô đọng chân như 
Nắng râm mầu nhớ trầm tư tháng ngày 
Dấu hằn để lại đôi tay 
Hoa văn của đá hơi bay khẽ khàng 
Bầu trời xám lại tơ loan 
Để phong nhụy cảnh cung đàn cằn khô 
Giao mùa gió dạt vi lô 
Gót chân trĩu nặng bụi hồ dặm khơi 
Lặng yên riêng một cõi trời 
Mà lòng ấm lại đầy vơi cuộc tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]