Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015



HỒ GƯƠM MÙA ĐÔNG ...

Ở đây lạnh lẽo ngày đông 
Xóa đi tất cả bụi hồng dặm xa 
Bậc thềm mầu gạch phôi pha 
Nắng phai gió dạt râm hoa sắc mầu 
Dấu hằn những bước chân nhau 
Anh còn nhớ buổi điếm cầu cỏ sương 
Bóng cây vóc dáng vô thường 
Cành gie sùi sụt sự vương víu lòng 
Mặt hồ khói sóng rêu rong 
Mà in mặt nước cành phong muộn phiền 
Lặng thầm trong cõi bình yên 
Niềm tư lương vọng hương duyên buổi nào 
Cũng mùa đông gió lao xao 
Mà nồng ấm với phút trao gởi tình 
Đằng sau tiếng vọng đài kinh 
Ví bằng phân cách hành trình lá hoa 
Nghe hồ thổn thức âm ba 
Chắc hơi gió gọi lăn qua mặt dòng 
Vẫn dào dạt khúc vào đông 
Cái riêng còn lại ấm nồng trong thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]