Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015


DÁNG ĐẢO TRONG MƯA ...

Dáng cao đứng giữa ngàn khơi 
Phong rêu mầu lá xanh mời gọi xa 
Giai tầng khúc chiết âm ba 
Dáng đi chừng của bướm hoa chập chờn 
Bạc mầu đá của keo sơn 
Nắng sương dầu dãi mây vờn thời gian 
Giữa mùa đông lạnh điêu tàn 
Mà sừng sững bóng nấc thang tảo tần 
Sóng xao từng lượn dưới chân 
Tạo ra âm khúc trong ngần biển reo 
Trên trời xám xịt mưa gieo 
Hạt bay giăng mắc rơi vèo qua cây 
Du thuyền trong lạnh giang tay 
Vòng quanh du lãm vơi đầy dòng trôi 
Mùa đông se tím vành môi 
Mà như nồng ấm giữa khơi bên dòng 
Tạo nguồn thú vị song song 
Tiếng mưa rả rích vào trong khoang ngồi 
Trong tầm tay vẫn xa xôi 
Dáng thơ đồng vọng phản hồi thanh âm 
Cạn nguồn sỏi đá trăm năm 
Ngày mai còn mãi sự cần có nhau 
Mưa đang xóa biển trắng mầu 
Làm rưng rưng phút nát nhầu không gian 
Vẫn còn góc cạnh vương mang
Tiếng mưa tiếng sóng tiếng đàn lòng ru .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]