Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015



MÙA TUYẾT GIÁ ...

Đông lạnh thiên nhiên rét lạnh lòng
Phương trời tê cóng vọng xa trông
Điềm nhiên trong sắc bay mầu trắng
Để nặng hành trang phút ấm nồng

Du lãm cho cùng khắp thế gian
Nét riêng riêng giữ những dung nhan
Cho nhiều góc cạnh mang mầu sắc
Làm đẹp trang thơ trải dặm ngàn

Nghe lạnh ngoài trời mà ở trong
Dặt dìu thi tứ điểm son hồng
Khói sương lãng đãng bay mầu nhớ
Khúc cảm giao thơ dệt thủy chung

Một chút hồng phai ở đỉnh trời
Vô hình dung của sóng chơi vơi
Sóng tình giữa cảnh mùa đan dệt
Làm ấm thiên thâu ấm đẹp đời

Và những bóng cây đứng lặng thầm
Giọt nghe lành lạnh nhỏ thanh âm
Mà trong sắc tuyết pha lê ấy
Là khúc tơ lòng gieo ái ân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]