Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015



SUỐI ĐÁ GIĂNG ...

Lẻn qua vầng đá phong rêu 
Dòng đi của nước rắc reo sợi buồn 
Trắng mầu bọt dội qua truông 
Giữa ngày râm nắng suối nguồn gởi trao 
Gió bay ngàn lá lao xao 
Bên bờ đê đá lối vào cư dân 
Đỉnh cao mây trắng thấp tầng 
Chút mầu xanh nhạt xa gần chơi vơi 
Cỏ hoang vươn thẳng mọc mời 
Dấu chân du lữ cuối trời còn đây 
Mái quê trong bóng xanh cây 
Mầu hoen rỉ mục vơi đầy mái quê 
Dựa lưng giây phút hẹn thề 
Nước trôi vào đá bộn bề niềm riêng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]