Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015



NƠI ẤY KHÓI SƯƠNG ...

Hình ảnh ở đây là thủy mặc
Dưới tầm ngọn bút của tao nhân
Bên bờ phong cảnh im phăng phắc
Mà rất phiêu nhiên rất sáng ngần

Nhánh uốn phong rêu thuở phục hưng
Trên toang hằng chứa nét vô chừng
Lá xanh mầu ngọc xâu từng chuỗi
Trong gió vi vu khúc nhạc rừng

Công đứng lặng yên mà biểu tượng
Khôn nguôi trong ấy những giai tầng
Sắc lông biêng biếc đang vây vướng
Điệu múa liêu trai nhạc ái ân

Lãng đãng mầu sương xóa núi mờ
Dễ chừng nơi ấy buổi hoang sơ
Mà trong nguồn cạn là âm vận
Của mối tình chung kết cấu thơ

Ngắm cảnh sinh tình nơi viễn xứ
Tích lan cứ đẹp mãi bên trời
Gom vào từng nốt la tư lự
Cho nặng thơ ngày lạc biển khơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]