Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

1-8285-1418087469.jpg

MẦU CHIỀU TRÊN VỊNH ...

Biển trời chung một mầu hồng 
Hằn lên quần thể Hạ Long cuối ngày 
Núi non ở tận chân mây 
Thẫm mầu đen nước đắm say lòng người 
Sóng chao từng lượn đầy vơi 
Dệt đan tơ sợi khung trời gấm hoa 
Thuyền từ nơi ấy dặm xa 
Thẳng dong lối nước quan hà hôm mai 
Trời cao còn chút nhạt phai 
Mầu xanh hư ảo cảm hoài thơ ru 
Bến bờ của vịnh sợi mù 
Sương chiều se lạnh từng du khách về 
Biển không gian chút hẹn thề 
Ấm vòng tay khép say mê tầm nhìn 
Âm thầm vào giữa buồng tim 
Những vần thơ ghép cánh chim về đàn 
Tình sông nghĩa biển cuối ngàn 
Một ngày mở vết dầu loang cuối ngày .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]