Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Sa Pa được lựa chọn là điểm đến hấp dẫn nhất 2015 - 4

SAPA ĐẪM SƯƠNG ...

Mầu sương lẫn quất như mây 
Ôm lên thị trấn vương vây phố nhà 
Ngày đông lạnh gió Sapa 
Qua song dạ lữ nhìn ra khung trời 
Bóng cây run lạnh chơi vơi 
Trắng mầu sương phủ xa xôi muộn phiền 
Vần thơ chọn lọc nét riêng 
Để cho giây phút bình yên những ngày 
Lạnh lòng mà vẫn mê say 
Không gian thiền tịnh chân mây cuối ngàn 
Ấm nồng theo gót quan san 
Tình thơ giao cảm thời gian du hành 
Giọt sương qua cửa mong manh 
Như dường thêm dáng liễu mành vào thơ 
Tựa hồ trong giấc ngủ mơ 
Lạc miền hư ảo gối bờ trũng sương 
Dặt dìu hai mối tơ vương 
Dòng thơ ghép vận cung đường ruổi rong
Cạn nguồn ước hẹn chờ mong 
Buổi đầu tiên ấy điểm phong thần này . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]