Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015



ĐƯỜNG VỀ NƠI ẤY ...

Mình về nơi ấy nơi nao 
Mà dòng nước chảy âm hao bọt bèo 
Diễm kiều ánh nắng vàng gieo 
Trải lên cây cỏ tím chiều khói sương 
Liễu mành cây lá buông vương 
Gió ru từng đợt vô thường tịnh không 
Chút trời mây vướng sáng trong 
Mắc giăng tơ sợi hương đồng cỏ hoa 
Bến về ngày ấy hôm qua 
Giờ không thấy bóng đò già đợi trông 
Giã từ những chuỗi tàn đông 
Dòng trôi thảng hoặc xanh hồng đỏ phơi 
Lữ du lãm duyệt chân trời 
Lách lau xào xạc gọi mời bên sông 
Giữa ngày anh có nhớ không ?
Hơi se se lạnh mà lòng lửa nhen 
Tình thơ dấu ái thềm trăng 
Bên thềm hang động lấp bằng trầm luân 
Bất ngờ sợi gió sang xuân 
Bài thơ ghép vận rưng rưng tim mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]