Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Chinh phục "nóc nhà" Lâm Đồng và ngủ giữa rừng thông - 3

NẮNG MAI RỪNG  LAU LÁCH ...

Sau lưng bỏ lại phố thành 
Đi vào diễm tuyệt trâm anh cuộc tình 
Giữa mùa gió lạnh bình sinh 
Mà trôi nổi vọng hiên đình trúc xanh 
Ngàn thông vi vút liễu mành 
Khai quang ngã rẽ trong lành lối đi 
Trăm năm những tiếng thầm thì 
Lách lau thổn thức bấc chì ru đưa 
Nắng mai mầu sắc mới vừa 
Trải dài lên cả dáng xưa dáng này 
Mây sà xuống thấp bay bay 
Bóng râm khoan nhặt vết giày sườn non 
Con đường mới xẻ bazan 
Vẫy mời gọi khách nẻo đàng phương xa 
Ấm không gian sắc giao hòa 
Sau lưng Đà Lạt gấm hoa hương rừng 
Giọt lòng giọt nắng rưng rưng 
Hành trang gót bước ngập ngừng ý thơ 
Trời xanh mây trắng đôi bờ 
Lách lau mầu cỏ còn mờ hơi sương 
Lặng thầm giao cảm tiêu tương 
Cạn nguồn du khảo cuối đường hôm mai .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]