Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015



NHUỘM SẮC HOÀNG HÔN ...

Sắc mây vân cẩu mầu cam
Tà huy cho buổi biển phàm phiêu du
Lâu đài lãng đãng phong thu
Rong rêu cổ tích hư phù thời gian
Nắng phơi mầu sắc muộn màng
Trong cơn gió cuối ngày hoang sơ này
Mặn nồng gói kín vòng tay
Gót chân lần bước chân mây hiên thềm
Ảo mờ góc cạnh hằn lên
Nét phù điêu cổ đắp nền thịnh suy
Lối mòn nhạc đệm từ quy
Mầu xanh cỏ ướt thầm thì hơi sương
Tịnh không như cõi vô thường
Chày chuông gõ nhịp miên trường công phu
Xa vời gió bụi khói mù
Thiên nhiên trầm lắng vi vu dặm ngàn
Đi vào ngã rẽ đài trang
Đệm trăng nốt nhạc tơ đàn vọng dây
Hòa lòng rưng rức chiều mây
Để nghe mái tóc phơi bày men hương
Cho dù đã rắc mầu sương
Mà tình mà cảnh Nghê Thường giấc mơ
Xa xôi cách mấy bến bờ
Trải lòng giao cảm tình thơ cuối nguồn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]