Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015



NÉT RIÊNG VÙNG TÂY BẮC ...

Xóm nhà lặng lẽ bình yên 
Vùng cao cái nét tịnh thiền phong thu 
Mép bờ góc cạnh khoan nhu 
Chắt chiu tần tảo bụi mù hơi sương 
Bóng cây đan dệt tơ vương 
Lắc lay trong nắng vô thường tịnh không 
Sau thềm biển trắng ngày đông 
Đang gieo cái lạnh xóa hồng bụi phai 
Non xanh dáng đứng miệt mài 
Phong rêu ánh nắng liêu trai cõi trần 
Nẻo tình dòng chảy đôi chân 
Ấm nồng giữa cõi trong ngần tình thơ 
Nắng chia cái lạnh hai bờ 
Bên kia giá rét hững hờ bên nây 
Đỉnh trời còn lại bóng mây 
Mà rưng rức tiếng gió may là là
Mình về từ mấy ngày qua 
Bên thềm Tây Bắc nhạt nhòa sương đêm 
Nhưng lòng vẫn thấy nhung êm 
Giao bôi âm vận mượt mềm mối tơ 
Nắng chia tầng bậc đôi bờ 
Giữa mùa đông nhuộm sắc mờ biển sương 
Cạn mùa du khảo quê hương 
Khác nhau mà vẫn chung đường có nhau .
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]