Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Vang5.jpg

LÀNG QUÊ TRONG NẮNG SỚM ...

Một xứ ngàn năm không biển mặn 
Mà lòng rưng rức những tơ vương 
Nơi đây quê kiểng đầy yên ắng 
Mà rất phong thu rất thụy tường 

Cây lá khô gầy heo hắt gió 
Cửa nhà thưa thớt mỏng quần cư 
Mà trong nắng nhuộm mùa xuân mới 
Cứ ngọt không gian mượt cú từ 

Cũng có dòng sông trôi lặng lẽ 
Dòng trôi nhánh nhỏ của Mêkông 
Nước ôm bờ đất vương mầu cỏ 
Vang khúc Tần Hoài cạnh Cửu Long 

Cũng có núi vươn mầu nắng sớm 
Khói sương lãng đãng gót mơ hồ 
Bên kia gió dạt về vang vọng 
Bức xạ ngặt nghèo thung lũng khô 

Mình đứng bên bờ thuyền độc mộc 
Xuôi dòng chìm nổi cuộc mưu sinh 
Tiếng dầm khua động khơi dòng nước 
Tầng bậc thời gian khép thủy trình 

Một chút quan hoài miền đất lạ 
Lạnh se trong nắng giọt sương mai 
Anh còn nghe thấy gì thêm nữa 
Mà cứ vương vây rối dấu hài

Trên ấy chút hồng loang loáng nhạt 
Để trời ngọc bích hẳn mờ sương 
Mình say giây phút men quê lạc 
Để đẹp tình thơ kín chặng đường . 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]