Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015



HOA HƯỚNG DƯƠNG ...

Ở nơi ấy đã trở thành cổ tích
Rặc mầu vàng trăn trở ngắm vầng dương
Trải qua bao tình khúc nối chặng đường
Vẫn hiển hiện sự tồn sinh phóng khoáng

Nét dịu mềm âm thầm mà khuếch tán
Những đài hoa bung vỡ để lên ngôi
Giữa không gian qua bao chặng tài bồi
Đã hoành tráng gọi và mời lữ khách

Còn âm giai ngày nào qua trang sách
Dáng cảm hoài " độc tự hướng thái dương "
Sắc hoa phong từ buổi đến vô thường
Cứ dai dẳng đi vào bao âm khúc

Ở bên kia ngọn núi xanh ngoạn mục
Sắc nắng trời lay động gió vi lô
Dưới mầu xanh ngọc bích của hẹn hò
Trên tất cả nẻo đường xuyên địa lý

Buổi sớm mai sương còn vây thành lũy
Bóng cây nhòa cái giềng mối mầu xanh
Gót chân về trong hơi ấm mong manh
Từ ảo giác nghe mùi hương tri kỷ

Nhìn hoa nở nắng vàng gieo kiều mị
Cho bước chân mỗi lúc kết men nồng
Những bến đò họp lại một dòng sông
Sông vàng nắng vàng mầu hoa thiên lý

Quá chật hẹp cái tinh cầu từ ấy
Đôi mắt nhìn hợp xướng cuộc tình thơ
Hoa hướng dương đang lấy được mắt rờ
Ở nơi ấy nhạt nhòa mầu cổ tích .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]