Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015



GIÁ BUỐT NGÀY ĐÔNG ...

Thoáng nhìn lịm tím mùa đông 
Quạnh hiu đơn chiếc cõi không chạnh lòng 
Đỉnh trời mây kịt gió rong 
Tầng mây thấp kéo ruổi dong nhạt nhòa 
Nỗi niềm gởi tận bờ xa 
Khói bay rét mướt sương là lạnh tanh 
Gió dồn hồ sóng cuộn quanh 
Rì rào những khúc tơ mành rối ren 
Bóng cây trũng nước nhọc nhằn 
Nhẹ rơi từng giọt vãi văng nát nhầu 
Trời buồn người có vui đâu *
Bên thềm nước lạnh nhuốm mầu nhân sinh 
Nón quê hương rét rung rinh 
Ấm mầu quang gánh - tồn sinh ấy mà 
Mùa đông không có lụa là 
Chỉ hồn hậu những âm ba tảo tần 
Lối về không có dấu chân 
Niềm mơ chợt lạnh mấy tầng mây kia 
Một ngày dấu lặng đầm đía ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]